Kết quả tìm kiếm cho "ghe “mi-ni”"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 32
Những ngày này, dạo quanh Chợ hoa Xuân TP. Long Xuyên bày rất nhiều hoa, cây kiểng, trong đó không thể nhắc đến mai vàng. Mai được các nhà vườn, nghệ nhân sưu tầm, nuôi dưỡng, chăm sóc rất tỉ mỉ, đẹp mắt. Nhiều cây có tuổi thọ lâu năm, thể hiện sự độc lạ và giá cả khá cao bởi sự quý hiếm.
Ngày nay, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Chăm ở xã Châu Phong (TX. Tân Châu) khá phát triển, diện mạo thôn quê khởi sắc. Đến đây, du khách được tìm hiểu, khám phá bản sắc văn hóa độc đáo của bà con được gìn giữ trăm năm bên dòng sông Hậu.
Còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng hoa An Thạnh (xã Hòa An, huyện Chợ Mới) đang bước vào những ngày cao điểm chuẩn bị cho mùa hoa Tết.
Từ đôi bàn tay khéo léo, anh Nguyễn Hùng Cường (ngụ xã Lương Phi, huyện Tri Tôn) đã tận dụng những vật liệu tái chế để “hô biến” thành những ngôi nhà mô hình mang nét đẹp bình dị. Mỗi ngôi nhà mi-ni được anh Cường làm ra như một “góc quê thu nhỏ” tái hiện cuộc sống sinh hoạt gần gũi của người dân miền Tây Nam bộ.
Ngũ Hành Sơn là quần thể gồm 6 ngọn núi mọc gần nhau, quy tụ đủ những vẻ đẹp từ thiên nhiên, mang đến cho du khách hành trình tham quan, khám phá tuyệt vời.
Chùa Vạn Niên là một trong những ngôi chùa cổ tại Hà Nội thu hút rất đông người dân và du khách ghé thăm, chiêm bái. Trong chùa có bức tượng Phật tạc từ khối ngọc quý hiếm nặng 600kg.
Lựa chọn những tác phẩm nghệ thuật từ đá, như: Hòn non bộ, tượng đá, tranh chữ trên đá... để trang trí trong nhà đã trở thành thú chơi tao nhã, được người dân ưa chuộng. Tuy nhiên, để có được những sản phẩm độc đáo từ đá, những người thợ phải thực hiện rất nhiều công đoạn từ khâu sơ chế, cắt, xẻ, mài, dũa... Dưới bàn tay tài hoa của người thợ, các khối đá vô tri tưởng chừng bỏ đi đã được thổi hồn, trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.
Khoảnh khắc nhận ra Tết chẳng phải nhờ tờ lịch trên tường mà là khi căn bếp thơm mùi bánh, mùi kiệu, mùi lá chuối, lá dong… xôn xao trong những tất bật lo toan của người lớn, reo ca trong niềm háo hức của bầy trẻ. Mùi của Tết là thứ hương bình dị mà luyến nhớ một đời.
Thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh không chỉ chú trọng công tác dạy học, mà còn tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa bổ ích nhằm nâng cao sức khỏe, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
Đó là tên gọi mà anh Dương Phước Hải và chị Trần Thị Ánh Quyên đặt cho cơ ngơi giữa thiên nhiên của mình sau 5 năm lập vườn trên núi, thuộc địa phận ấp Ô Tà Sóc, xã Lương Phi (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Khu vườn còn có tên khác là Bảy Núi Farm, với phong phú các loại cây ăn trái vừa được trồng, vừa mọc tự nhiên. Trái cây thu hoạch được đón nhận bởi lượng khách hàng ổn định và tâm đắc với các tiêu chí: Sạch, ngon, chất lượng.
Bước vào kỳ nghỉ hè, các địa phương, trung tâm thể dục - thể thao (TDTT) đồng loạt tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, TDTT nhằm tạo sân chơi vui vẻ, bổ ích cho học sinh sau thời gian dài học tập căng thẳng. Một trong những hoạt động thể thao diễn ra gần đây, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia là hội thao “Thiếu nhi các dân tộc” lần thứ I, do Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức.
Những ngày hè vừa sang, học sinh nô nức nghỉ hè với bao hoạt động vui chơi, giải trí bổ ích và thú vị. Một trong những hoạt động có sức hút mạnh mẽ và được cộng đồng quan tâm, chăm lo cho con em chính là phổ cập bơi, hướng dẫn trẻ cách bơi an toàn để phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích ở trẻ em.